"Mỗi đêm bên vợ là một cơn ác mộng đối với tôi"
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu nhau ba năm trước khi cưới, rất hiểu nhau. Tôi có tính nóng nảy nhưng vợ luôn biết cách làm tôi vui. Chúng tôi ít cãi nhau và tôi rất trân trọng vợ. Về chuyện chăn gối, vợ tôi có nhu cầu cao, nhưng sau khi tôi bị bệnh và phải kiêng quan hệ ba tháng, chúng tôi bắt đầu tranh cãi nhiều hơn. Tôi cố gắng hỗ trợ vợ trong công việc nhà để thể hiện tình yêu, nhưng những xung đột của chúng tôi thường xoay quanh những vấn đề nhỏ nhặt.
Tôi thường bị vợ chỉ trích vì những chuyện nhỏ nhặt như quên dội bồn cầu hay bỏ quần áo bẩn vào chậu sạch. Sau ba tháng kiêng cữ, chúng tôi có quan hệ trở lại, nhưng sức khỏe của tôi không như trước, khiến tôi không đáp ứng được yêu cầu của vợ. Cô ấy thẳng thừng chê bai tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và tức giận. Kể từ đó, mỗi đêm ngủ cùng vợ trở thành ác mộng. Cô ấy không thông cảm cho tình trạng của tôi, mà còn ép tôi uống thuốc tăng cường sinh lý.
Ban đầu, tôi cố gắng chiều theo ý vợ, nhưng dần dần tôi cảm thấy chán nản. Không lẽ hôn nhân chỉ xoay quanh chuyện đó? Khi áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi, vợ vẫn không buông tha. Một hôm tôi đã đuổi cô ấy đi, và cô ấy khóc lóc trách móc tôi. Gần đây, bệnh đau lưng của tôi tái phát, bác sĩ khuyên tôi cần điều độ, nhưng vợ lại không tin và còn bảo tôi tìm người khác nếu không làm được. Tôi giận dữ tát cô ấy và đuổi ra khỏi nhà. Cô ấy khóc và bảo chỉ đùa, nhưng tôi cảm thấy gia đình đang đứng trước bờ vực tan vỡ.



Source: https://afamily.vn/moi-toi-vao-giuong-ngu-voi-vo-da-tro-thanh-ac-mong-cua-toi-20181030142539821.chn